• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Bộ ảnh khắc họa vết sẹo của tình mẫu tử

12/05/2020 07:30 GMT+7

Bộ ảnh "Vết sẹo của tình mẫu tử" có sự tham gia của 13 người mẹ, có mẹ sinh mổ lần đầu và cũng có mẹ sinh mổ 3 lần. Vết sẹo sinh con tùy vào cơ địa có thể sẽ mờ dần theo thời gian nhưng những lúc trở trời, vết mổ nhức nhối, nhắc nhở người mẹ chính từ nơi nhức buốt này, thiên thần nhỏ đã ra đời.

 

Mẹ Bầu Phải Đẹp – Mẹ Bỉm Phải Xinh
Sinh mổ giúp cho các bà mẹ không phải đau đẻ, cuộc sinh nở diễn ra nhanh gọn, tránh được một số nguy cơ khó tiên lượng khi sinh và sau khi sinh, an toàn cho mẹ và bé trong những trường hợp mẹ có khung chậu giới hạn hay hẹp... Tuy nhiên, nếu người mẹ sinh thường sẽ mất khoảng thời gian 3 tháng để có thể hồi phục sức khỏe, thì với các mẹ sinh mổ, việc hồi phục vết thương không đơn giản. Sau khi sinh con bằng phương pháp mổ, mẹ sẽ mất 3 năm để vết mổ thực sự ổn định. Đặc biệt khi sinh mổ con thứ 2 thì sức khỏe của người mẹ thực sự giảm hẳn.
Chủ nhiệm dự án bộ ảnh " Vết sẹo của tình mẫu tử", Chị Trương Ngọc Minh Đăng đã chia sẻ về lý do thực hiện: “Bản thân tôi cũng từng sinh mổ, một ngày đẹp trời, con trai tôi nhìn thấy vết sẹo của mẹ và hỏi: “Bác sỹ lấy con ra từ đây hả má? Chỗ này nhỏ xíu sao con to quá vậy? Con có chui vô được ko?”. Khi tôi có thêm con gái nhỏ, con trai lại hỏi: “Má cũng sinh em chỗ vết sẹo đó, má có đau không?”. Rồi khi con nhìn thấy cứ mỗi lần trời mưa mẹ phải lấy dầu thoa vì lúc chuyển trời vết mổ đau buốt nên từ đó cậu con trai lớn rủ rê cô em gái nhỏ mỗi ngày lại xoa vào vết mổ của mẹ. Hầu hết các bà mẹ đều đã từng ghét bỏ bản thân họ, họ cảm thấy xấu xí vì vết sẹo như một con rít rất ghê sợ, nhưng họ đã vượt qua vì vết sẹo đó như là chiến tích rất vĩ đại đánh dấu thiên chức của người phụ nữ. Nên tôi nảy ra ý tưởng thực hiện bộ ảnh cho các mẹ sinh mổ như một sự chia sẻ và yêu thương dành cho những người phụ nữ vĩ đại nhất”. 
Phụ kiện cách điệu theo lịch sử
Đặc biệt trong bộ ảnh là bộ phụ kiện “Mặt Trăng ôm Mặt Trời” với hình ảnh cánh chim lạc tượng trưng cho mặt trăng và trống đồng Đông Sơn tượng trưng cho mặt trời. Nhà thiết kế trẻ Trần Quốc Dũng vốn đã có duyên với biểu tượng chim lạc, trống đồng chia sẻ về ý tưởng bộ phụ kiện: "Mặt trăng dịu dàng như vòng tay mẹ luôn yêu thương, ôm ấp con mình vào lòng, như cánh chim nâng đỡ con vươn tới thành công. Mặt trời tượng trưng cho hình ảnh người con trong nhận thức của mẹ luôn rực rỡ như vầng ánh dương, cho mẹ năng lượng, tình yêu và sức sống để vượt qua muôn vàn khó khăn của cuộc đời, chỉ mong con luôn tỏa sáng, thành công". Mặt trăng, mặt trời và các vì sao trong bộ phụ kiện tượng trưng cho tất cả những gì thuộc về tự nhiên và là độc nhất trên vũ trụ, như sự bền vững của tình mẫu tử.

 Yêu cơ thể của bạn - LoveYourBody

Chị Lê Thị Tâm - một người phụ nữ 4 con chia sẻ về việc đồng hành cùng dự án “LoveYourBody”: “Tôi đã tài trợ cho hoạt động xã hội, các dự án cộng đồng LOVEYOURBODY vì đồng cảm cùng các giá trị sống. Nếu năm 2019 KPTSkinBio và “Mẹ Bầu Phải Đẹp - Mẹ Bỉm Phải Xinh” mang tới cho các mẹ bộ phim nghệ thuật đương đại Ý như một sự chia sẻ về vấn đề trầm cảm sau sinh thì năm 2020, KPTSkinBio và HaoCha Milk Tea Việt Nam cùng dự án “LoveYourBody” dành sự quan tâm cho các mẹ sinh mổ với mong muốn các mẹ hãy yêu thương bản thân, trân trọng khoảnh khắc thiêng liêng của tình mẫu tử, song song đó là việc điều chỉnh về dinh dưỡng để các mẹ có thân hình cân đối đi cùng một sức khỏe ổn định.

Một trong những nhân vật có nhiều thay đổi nhất sau quá trình tham gia dự án “LoveYourBody” - Chị Lê Thu Thủy cũng nhận định: Tôi khá thích chụp ảnh và cũng chụp với nhiều ekip. Thế nhưng khi được hỏi: “Chị nghĩ bản thân sẽ phá cách nhất, thể hiện con người điên loạn nhất, thể hiện rõ bản ngã của chị nhất là khi nào?”. Tôi ngạc nhiên, không phải chỉ là bộ ảnh về đề tài vết mổ sinh con thôi sao?! Đồng hành cùng ekip thực hiện mới thấy, Minh Đăng ra từng ý tưởng cho mỗi mẹ dựa vào chính con người thật của nhân vật đó và tôi khá bất ngờ khi Minh Đăng cùng make up Hana Lê đã tìm hiểu kỹ về từng mẹ suốt một khoảng thời gian để tìm ra những nét độc đáo riêng của từng mẹ và cả tính cách để khai thác cho bộ ảnh. Hầu hết các mẹ tham gia dự án chụp ảnh này ban đầu đều nghĩ sẽ là những hình ảnh nhẹ nhàng trong sáng thì Minh Đăng lại chú trọng vào cảm xúc và cho các mẹ bộc lộ những khía cạnh khác mà chính bản thân các mẹ cũng chưa biết. Đó chính là điểm độc đáo thú vị nhất của bộ ảnh này”.
Bộ ảnh được triển lãm tại HaoCha Việt Nam: 69 Cộng Hòa, P.4, Q. Tân Bình từ nay cho tới hết ngày 30/5/2020.
Ý tưởng và thực hiện: Trương Ngọc Minh Đăng
Makeup: Hana Lê
Phụ kiện: Nhà thiết kế trẻ Trần Quốc Dũng
Top
Top