• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Hoạ sĩ Lê Đình Quỳ, người đặc biệt !

05/05/2020 03:38 GMT+7

Kho tàng của Lê Đình Quỳ có đến vài trăm tác phẩm tranh sơn dầu, tác phẩm điêu khắc. Nó thực sự “khổng lồ” không chỉ ở số lượng mà còn là ở sự đôc đáo, kỳ lạ bởi ý tưởng cổ quái, bố cục phá cách, đường nét mạnh mẽ, màu sắc ấn tượng, bút pháp độc đáo...

Lê Đình Quỳ sinh ra ở xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, làng Bàn Thạch – vùng đất của rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng. Từ mảnh đất giàu truyền thống văn hóa ấy ông vào học Trường Trung cấp Mĩ thuật Công nghiệp rồi học điêu khắc tại Trường Đại học Mĩ thuật Quốc gia Ki-ép (Liên Xô cũ)… và dần trở thành một tên tuổi lớn trong làng Nghệ thuật Việt Nam.

Nhà điêu khắc, hoạ sĩ Lê Đình Quỳ

Ngắm tranh ông rất lạ, nhiều khi lạ đến khó hiểu, nhất là những bức theo phong cách siêu thực. Lê Đình Quỳ đã mang âm hưởng, ngôn ngữ của điêu khắc vào tranh. Cảm nhận của tôi nếu để dùng ngôn từ để miêu tả, thể hiện cảm nhận về cái hồn của từng tác phẩm, chỉ có thể gói trong hai từ: “đặc biệt”!

Tôi may mắn nhiều lần bố cho đi theo, được tiếp xúc gần gũi với nhà điêu khắc, hoạ sỹ Lê Đình Quỳ và bác gái, hoạ sỹ Lê Thị Hiệp, lần nào tôi gặp họ thì đều được đi từ ngơ ngác đến kinh ngạc!

 

Một gia đình nghệ sỹ tài hoa hết mình vì nghệ thuật. Đến nhà hoạ sĩ là như lạc vào một không gian mỹ thuật đặc sắc, hai con người thật đặc biệt. Còn “ngất ngây” hơn khi ngắm nhìn vào số lượng tác phẩm hội hoạ khổng lồ, thế mới thấy năng lượng ở hai hoạ sỹ này là... vô cực. Dù hai bác đã ngoài bát tuần nhưng năng lượng sáng tác dồi dào, không ngừng cuộn chảy... 

Nói đến điêu khắc, một lĩnh vực mỹ thuật vốn khó để thành danh và mang tầm vóc quốc tế thì lại càng khó hơn. Nhưng một nhà điêu khắc lại giỏi cả hội hoạ thì quả hiếm, hơn thế nữa Lê Đình Quỳ còn là nhà nghiên cứu về khoa học thiên văn, vũ trụ... Ở lĩnh vực này, Lê Đình Quỳ có số lượng tác phẩm điêu khắc khổng lồ, rất nhiều tượng, phù điêu nổi tiếng, được chọn dựng trải dài từ Bắc vào Nam. Với gần trăm tượng đài đồ sộ, nổi tiếng như Ngã ba Đồng lộc, Lão dân quân Hoằng Trường, Khát vọng thống nhất, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Không Quân Việt Nam..., cùng gần 600 bức tranh sơn dầu đặc sắc, được nhiều chuyên gia mỹ thuật và công chúng đánh giá cao. Với sức sáng tạo và lao động nghệ thuật như thế Lê Đình Quỳ hoàn toàn xứng đáng với Giải thưởng Giải thưởng Nhà nước mà ông được trao tặng năm 2007.

Nói chuyện với hoạ sĩ Lê Đình Quỳ là tiếp xúc với một “từ điển sống”, xởi lởi, phóng khoáng, kiến văn Đông Tây sâu rộng, từ văn hoá dân gian, điển tích văn học, lịch sử, tôn giáo cho đến thiên văn, vũ trụ... Tiếp xúc với người bạn đời của ông, hoạ sỹ Lê Thị Hiệp thì lại là một vẻ thân thiện, hào hiệp, tâm lý... Những bức hoạ của hoạ sĩ Lê Thị Hiệp rất mềm mại, thanh thoát... Ở hoạ sỹ Lê Thị Hiệp, người ta thấy được vẻ trọn vẹn ở bà -  không chỉ là người vợ, người bạn tri kỷ mà còn là nhà thẩm định, nhà phản biện cho mỗi tác phẩm của hoạ sĩ Lê Đình Quỳ trước khi hoàn thiện, đến với công chúng.

Tôi cũng như nhiều khán giả, độc giả nghe qua một lần chưa chắc đã đủ khả năng để lĩnh hội được ngay vì nó đụng đến kiến thức đa ngành đồ sộ, đặc biệt về lĩnh vực thiên văn vũ trụ, tâm linh... ( quá xa lạ, vượt qua sự hiểu biết bình thường). Tôi chắc chắn ai đã gặp thì sẽ bị cuốn hút với nhà điêu khắc hoạ sỹ Lê Đình Quỳ cùng người vợ Lê Thị Hiệp, sẽ choáng ngợp với không gian bảo tàng mỹ thuật này, khó mà dứt ra...

 

 

 


Top
Top