• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Ngày mai, trời vẫn sáng, ánh nắng vẫn chan hoà, tôi vẫn mặc đẹp như đã từng

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
22/05/2021 14:00 GMT+7

Tôi yêu thích việc nuôi dưỡng đam mê. Tôi cho rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra cũng phải duy trì được niềm đam mê của mình để tâm hồn của chính mình luôn được tươi mới. Thời trang là một trong những điều đó. Thế nên khi nhận kết quả ung thư giai đoạn 3, tôi vẫn say sưa lựa chọn những chiếc đầm mình thích, set những style mình ưa chuộng... Đơn giản chỉ bởi nếu là phụ nữ - hãy toả sáng theo cách của mình…

Đã tròn một năm nữ doanh nhân xinh đẹp Hằng Nga chiến đấu với cơn bạo bệnh. Cô không ngừng nỗ lực và cũng không ngừng xinh đẹp...
Câu chuyện với nữ doanh nhân Hằng Nga được trở lại một lần nữa, sau đúng hơn một năm chị phát hiện mình bị ung thư, giai đoạn 3. Hơn 12 tháng trời, 34 mũi xạ trị, hàng trăm mũi tiêm và nhiều liều thuốc hoá chất đổ vào cơ thể… Có lúc cô gần như ngã quỵ vì kiệt sức...
Đã từng có một mái tóc dài óng ả, ngang lưng mà cô rất tự hào về nó. Vậy mà hơn ba mươi mũi tiêm hoá chất cùng các đợt xạ trị đã khiến mái tóc ngày nào rụng gần hết...
Phụ nữ vốn chỉ có ba điều đặc trưng của... "vẻ đẹp giới", đó là: làn da, mái tóc và nụ cười. Thời điểm hoá trị, xạ trị, Nga mất đi hai điều đầu tiên. Làn da của cô khi đó xám xịt, tóc rụng hết, ven tay yếu đi - trực chờ tưởng vỡ tới nơi.
Luôn thường trực nụ cười trên môi ngay cả khi ven tay của cô đã trực chờ gần vỡ (bởi tiêm truyền quá nhiều)
Mái tóc dày, đen mà Nga tự hào từ thời con gái, bao nhiêu năm chăm chút, giữ gìn, lúc nào cũng óng ả ngang lưng. Vậy mà theo những mũi hoá chất trị ung thư, nay đã rụng gần hết... Mỗi lần xem ảnh nhìn lại mái tóc đen, làn da trắng sứ bạn bè, người thân luôn tấm tức buồn và tiếc thay cho cô... 
Mái tóc của Hằng Nga dài óng ngày chưa lâm bệnh
Mái tóc dày, đen óng ả mà Nga tự hào từ thời con gái, bao nhiêu năm chăm chút, giữ gìn, lúc nào cũng óng ả ngang lưng. Theo những mũi hoá chất trị ung thư, rụng gần hết... Bạn bè, người thân của cô lo, buồn và tiếc thay cho cô mái tóc và làn da trắng sứ... 
Đam mê làm đẹp và thời trang, bạo bệnh cũng khiến Hằng Nga rời bỏ niềm đam mê của mình. Cô luôn đẹp rực rỡ, ngay cả... khi nằm viện. 
Thế nhưng cô thì không. Bạo bệnh, mất đi hai điều đầu tiên, cô giữ lại cho  mình nụ cười. Cô luôn tươi cười và lạc quan. Không chút ưu tư, cô chấp nhận sự thật - là kết quả U ác tính. 
Hằng Nga rất thích "style" quyến rũ và những chiếc maxi dài đầy nữ tính. Càng những ngày lâm bệnh, cô càng chọn cho mình những tone màu tươi sáng, rực rỡ để những món đồ thời trang tiếp cô say mê thêm nghị lực cho chính cô.
Cô bắt tay vào xây dựng một kế hoạch làm việc đặc biệt sao cho phù hợp với lịch trình chữa bệnh của các y bác sĩ đã vạch ra. Đơn giản, cô quan niệm: là một doanh nhân, thái độ, kỹ năng và bản lĩnh chỉ gói gọn trong mấy chữ: đón nhận và sẵn sàng chiến đấu.
Trong một chiếc dầm xếp ly tím hồng gợi cảm, Hằng Nga không môt giây phút nuối tiếc mái tóc dài. Những gì tốt đẹp đã qua đều là kỷ niệm. Tận hưởng phút giây hiện tại mới là tận hưởng hạnh phúc. Bất luận hiện tại màu gì...
Không những tự tin chiến đấu kiên cường với cái U ác tính mà cô còn... động viên ngược lại người thân. Bằng tinh thần lạc quan của mình cô đã tự tin “xoay chuyển tình thế” để... lấy lại hai vẻ đẹp của phụ nữ mà cô vừa bị bạo bệnh cướp đi. 
Không ai nghĩ Hằng Nga là một bệnh nhân ung thư
Khi tóc bắt đầu rụng đi, Nga cạo trọc hẳn, ngoài việc sắm cho mình những bộ tóc giả, khăn mũ làm phụ kiện thì Nga vẫn thường xuyên để… đầu trọc và set theo nó những món đồ thật phù hợp. Ra đường, không ai biết cô là một bệnh nhân, nhiều người còn tưởng lầm cô là một nghệ sĩ cá tính nào đó. 
Xinh tươi và rực rỡ như những ngày con gái, như chưa từng gánh chịu  bạo bệnh...
Họ tưởng cô là một người mẫu, ca sĩ nào đó đang theo phong trào Demi Moore ( một diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất người Mỹ, nổi tiếng với khuôn mặt xinh đẹp và cái đầu... cạo trọc). Cô xây dựng thực đơn đặc biệt để bổ sung vitamin cho da, dành thời gian nghỉ dưỡng và đặc biệt không suy nghĩ, trăn trở về bất cứ điều gì. 
Cá tính, thời trang và vẫn rất nữ tính, đó là style thời trang của Hằng Nga - nữ bệnh nhân ung thư vú giai đoạn 3 đặc biệt.
Tiến trình điều trị tốt. Mái tóc của Nga mọc dần lại, làn da sáng dần lên. Sức khoẻ của cô cũng dần hồi phục. Các đợt điều trị hoá chất thưa dần. Nga lại tiếp tục điều chỉnh thời gian biểu của mình.
Khi hoàn thành dần các bước điều trị, tóc của Nga mọc trở lại, cô tiếp tục lựa chọn cho mình những chiếc maxi quyến rũ màu sắc rực rỡ cùng chất liệu mềm mại, nữ tính. 
Cô làm việc hăng say, cả công việc điều hành kinh doanh chuỗi cửa hàng lẫn bán các món ăn thuộc sở trường nấu nướng của cô. Song song với đó, cô đi du lịch, mua sắm và tán gẫu bạn bè.
Cô dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn cùng bạn bè và không quên những chiếc váy ngọt ngào. Duy trì một tinh thần và tâm lý lạc quan cũng là một cách trị bệnh.
Nga tâm sự: bản lĩnh không phải là làm được điều gì lớn lao, kiếm được bao nhiêu tiền, sở hữu được bao nhiêu tài sản, có bao nhiêu người đàn ông hâm mộ mà bản lĩnh là giữ được mọi thứ cân bằng, trong cuộc sống của mình. 
Tự tặng chính mình những khoản khắc vui vẻ - cô vui vẻ chia sẻ cô chính là "nhà tài trợ" niềm vui cho chính mình. 
... Niềm vui của một người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ châu Á thường đến từ bên ngoài. Chính vì vậy, khi yếu tố “bên ngoài” đó thay đổi, họ cũng thay đổi theo. Nếu tốt, họ tốt theo, xấu họ cũng bị xấu theo. Điều này rất nguy hiểm. Bởi sự bị động và phụ thuộc là nguồn cơn của sự trầm cảm…
Những khoảnh khắc vui vẻ với bạn bè là một phần vũ khí giúp cô chiến đấu với bệnh tật
Một niềm vui phụ thuộc, một tinh thần phụ thuộc thì hạnh phúc, nhan sắc, diện mạo cũng là phụ thuộc. Vậy, phụ nữ có gì? Nếu ngay cả niềm vui bản thân mình cũng không tự sản sinh ra?  Nga chia sẻ như vậy. 
Diện một chiếc maxi đỏ, hai dây, Nga tự tin khoe sắc với bạn bè
Chúng ta có thể không đủ tiền bạc, năng lực, sự may mắn và cả sự đồng hành, ủng hộ của những người xung quanh nhưng chúng ta luôn có cơ thể, tinh thần - con người của mình để sắp xếp và dành cho “nó” những gì tốt đẹp nhất.
Không một điều gì khiến cô có thể từ bỏ đam mê thời trang và những "style" nữ tính, quyến rũ.
Cô cũng chiêm nghiệm rằng: Giấu một bí mật là điều nặng nề nhất, làm mình già nua nhanh nhất. Hãy đừng giấu giếm điều gì, kể cả thành công lẫn sự đau yếu, mệt mỏi.
Phong cách thời trang đa dạng, cô không quên lưu lại cho mình những shoot hình kỷ niệm trong hành trình vượt qua những ngày đáng nhớ
Nếu ngày mai trời vẫn sáng, ánh nắng vẫn chan hoà, chúng ta vẫn phải dậy, làm việc theo guồng quay cuộc sống thế thì tại sao mình không được làm những điều mình yêu thích?
Trẻ trung trong chiếc quần short đen và chiếc áo giả khoác vàng tươi sành điệu.
Hiện nay, hành trình chữa bệnh của nữ doanh nhân xinh đẹp đã hoàn thành tốt theo các phác đồ điều trị mà cô được chỉ định, tư vấn. Cô cười vui vẻ cho biết: Tôi đã được nhận được bằng "tốt nghiệp" loại ưu ... Chiến thắng dần căn bệnh ác tính...
Đôi khuyên tai dài lấp lãnh cùng bộ với chiếc lắc tay và chiếc nhẫn sáng bóng tô điểm cho nụ cười rạng rỡ.
Và, “thành công” hơn với cô và cả những người xung quanh là suốt thời gian cô điều trị bệnh, "chiến đấu" với cái u ác tính ở ngực nếp sinh hoạt thường ngày và công việc của cô không hề thay đổi.
Tự tin khoe dáng cùng người mẫu kiêm bà trùm chân dài Hạ Vy và bạn bè tham trong một sự kiện
Không chỉ điều hành kinh doanh tốt chuỗi cửa hàng hoa giả của mình, cô còn lấn sân sang lĩnh vực Bất Động Sản...
Ngắm nhìn nữ doanh nhân xinh đẹp, không ai nghi cô đã từng là một bệnh nhân ung thư đặc biệt
Nga rất khéo tay và có tài nấu ăn. Những lúc thu xếp được thời gian cô vẫn vào bếp nấu rất nhiều món ăn ngon để tặng cho bạn bè. 
Khoẻ khoắn tham gia các hoạt động thể thao và không quên... đẹp bằng bộ bikini đặc biệt.
Thậm chí, cô còn làm cả đồ để bán cho các “fan” ẩm thực của mình.
Nga tự tay bày biện các món ăn thiết đãi bạn bè. Hướng đến niềm vui là hướng đến mặt trời.
Các món ăn “nức tiếng” của Nga từ sấu ngâm, khô bò , kim chi đến súp bào ngư, cá kho, các set lẩu… đều nhận được nhiều lời khen. 
Món kim chi Nga làm "đốn gục" nhiều fan ẩm thực và bạn bè
Bận rộn, chăm chỉ, yêu đời là liều thuốc chữa bệnh tốt nhất cho những người bệnh và là nguồn sản sinh hạnh phúc dồi dào, vĩnh hằng nhất cho phụ nữ, doanh nhân Hằng Nga đúc kết như vậy.!
Nga tự tin khoe bờ lưng trắng mướt sau hàng chục lượt xạ trị, điều trị. Cuộc sống ở trước mặt với vô vàn điều trải nghiệm, tận hưởng, không phải là những gì tươi đẹp phải luyến tiếc ở sau lưng. Nga chia sẻ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top
Top