
Dinh Độc Lập, nhà hát, bưu điện thành phố... khoác “áo mới” thời trang
Những địa danh quen thuộc của thành phố như tòa nhà Bưu điện , cầu Mống, Thảo Cầm Viên, dinh Độc Lập, nhà hát Thành phố chợt trở nên khác lạ, đẹp đến nao lòng qua lăng kính thời trang của Vũ Ngọc Son, gợi nhớ về những ký ức tuổi thơ và những không gian văn hóa nghệ thuật của "Hòn ngọc viễn đông" xưa.

ĐIỀU TRA | Thủ đoạn xích lô “chặt chém” ở Sài Gòn: Báo giá mềm, thu tiền "cắt cổ"
Ngay tại trung tâm TP.HCM, các nhóm xích lô “chặt chém” ở Sài Gòn thường túc trực chèo kéo, gạ gẫm du khách nước ngoài. Họ thỏa thuận với khách giá cước mềm nhưng khi kết thúc chuyến đi thì “chém đẹp”, buộc phải trả cao gấp nhiều lần.

Những ông bà cụ nói được nhiều ngoại ngữ khiến người nghe tròn mắt
Không chỉ những bạn trẻ rành ngoại ngữ giao tiếp với người nước ngoài, mà tại khu trung tâm TP.HCM còn có một số cụ ông, bà lớn tuổi vẫn mưu sinh trên vốn ngoại ngữ phong phú của mình.

Yên bình ngắm đàn bồ câu trăm con giữa trung tâm Sài Gòn
Hơn 10 năm nay, đàn chim bồ câu lấy nóc nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố làm nơi cư trú. Chúng cứ dần sinh sôi nảy nở và trở thành nét đẹp rất riêng của thành phố, nét đẹp bình yên giữa chốn thị thành tấp nập.

Người dịch thư thuê cuối cùng ở Bưu điện thành phố
Lọt thỏm giữa không gian khoáng đạt của Bưu điện Thành phố là cụ già đã qua tuổi 86. Ông Dương Văn Ngộ là người dịch thư thuê cuối cùng ở Bưu điện Thành phố.

Người viết thuê cuối cùng
Sài Gòn phồn hoa đô hội nhưng không thiếu những con người đang làm công việc bình dị. Phảng phất trong sự chung thủy với nghề là nét đặc trưng, đậm chất Sài Gòn, đầy ắp tình người.