Đi trao yêu thương, về mang nụ cười

Một ngày theo chân đoàn thiện nguyện đến Vĩnh Long để lại trong tôi nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Không chỉ trao quà đến các gia đình khó khăn, chuyến đi còn giúp tôi cảm nhận sâu sắc giá trị của sự sẻ chia và lòng nhân ái.

Đầu tháng 7 vừa qua, tôi có dịp đồng hành cùng đoàn thiện nguyện đến Vĩnh Long, trao những phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Dù chuyến đi chỉ diễn ra trong một ngày, từ sáng đến chiều, nhưng đủ để đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc và những bài học sâu sắc về lòng nhân ái.

Chuyến xe thiện nguyện trở về mang theo nhiều hơn những món quà - Ảnh 1.

Nhu yếu phẩm được tập kết đầy đủ trước khi đoàn thiện nguyện bắt đầu hành trình trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại Vĩnh Long

Chuyến xe thiện nguyện trở về mang theo nhiều hơn những món quà - Ảnh 2.

Nhu yếu phẩm được mọi người chung tay sắp xếp

Ở mỗi điểm dừng chân, những phần quà được trao tận tay người dân không chỉ giúp vơi bớt phần nào khó khăn mà còn mang theo sự quan tâm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái. Đáp lại, nụ cười và ánh mắt xúc động của bà con chính là món quà quý giá nhất mà những người tham gia chuyến đi nhận được.

Chuyến xe thiện nguyện trở về mang theo nhiều hơn những món quà - Ảnh 3.

Đoàn thiện nguyện đến tận nơi thăm hỏi và trao quà cho một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Chuyến xe thiện nguyện trở về mang theo nhiều hơn những món quà - Ảnh 4.

Lòng nhân ái được thể hiện qua những hành động giản dị: một phần quà trao tận tay, một lời hỏi thăm chân thành và một nụ cười được đáp lại

Chuyến xe thiện nguyện trở về mang theo nhiều hơn những món quà - Ảnh 5.

Những mái nhà còn nhiều thiếu thốn...

Qua những bức ảnh ghi lại trong hành trình, tôi mong lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái. Với tôi, điều còn đọng lại sau chuyến xe trở về không phải là bao nhiêu phần quà đã được trao, mà là niềm hạnh phúc khi chứng kiến những nụ cười nở trên gương mặt người nhận và cảm nhận sự ấm áp của lòng người.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Chuyến xe thiện nguyện trở về mang theo nhiều hơn những món quà - Ảnh 6.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.