• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Siêu mẫu có gương mặt đẹp nhất thế giới Bella Hadid thừa nhận nâng mũi ở tuổi 14

Hoài Anh
dbtuyen2002@yahoo.com
17/03/2022 16:00 GMT+7

Sở hữu những đường nét gương mặt với tỉ lệ vàng, thông tin Bella Hadid từng làm mũi khi còn ở tuổi teen gây xôn xao với người hâm mộ.

Trải lòng trên tạp chí Vogue số mới nhất, mỹ nhân 25 tuổi Bella Hadid thừa nhận cô đụng dao kéo làm mũi ở tuổi 14 và kể chi tiết việc phải chống chọi với chứng lo lắng, căng thẳng và trầm cảm.

Siêu mẫu Bella Hadid diện áo và váy của Olivier Theyskens.

Áo hở lưng và quần jeans của Maison Margiela Artisanal do John Galliano thiết kế. Nhiếp ảnh gia Ethan James Green.

Trước đây, Bella Hadid khẳng định chưa từng can thiệp thẩm mỹ nhưng mới đây vừa lên tiếng thừa nhận nâng mũi khi mới 14 tuổi. Ngoài ra, cô cho biết chưa trải qua phẫu thuật thẩm mỹ nào khác trên mặt, phủ nhận dùng fillers và nâng mắt, đồng thời nói rằng đôi mắt làm thay đổi diện mạo là kết quả của việc dùng miếng dán nâng cơ (face tape).

“Mọi người nghĩ rằng tôi trông khác lạ vì so sánh với một bức ảnh của tôi khi còn là một thiếu niên. Tôi chắc rằng bây giờ trông bạn không giống như lúc 13 tuổi, phải không?”. Đó là một quyết định khiến Bella cảm thấy hối tiếc: “Tôi ước giá như mình đã giữ được chiếc mũi cha mẹ cho. Tôi chưa bao giờ sử dụng fillers”.

Cũng trên Vogue, em gái của Gigi Hadid đã trải lòng về những góc khuất trong sự nghiệp và những kỳ vọng phi thực tế của người mẫu. Cô nhớ lại: “Tôi đã chứng kiến các cô gái khóc với tôi lúc 4 giờ sáng, đang chuẩn bị diễn show khi sắp phải đến một show khác lúc 7 giờ sáng, tóc cháy hết, không ăn bất cứ thứ gì, kiệt sức đến mức run rẩy. Khi tôi mới bắt đầu làm người mẫu cách đây 7 năm, tôi không thể mặc vừa với trang phục Saint Laurent. Và tôi nhớ một nhà tạo mẫu đã nói về cân nặng của tôi vì tôi không thể kéo khóa lên được. Nhớ lại, tôi nghĩ, đúng vậy, bởi vì kích thước mẫu của Saint Laurent từ đường băng catwalk không phải là kích thước thực cho bất kỳ ai”.

Ảnh thời thơ ấu và khi trưởng thành của Bella Hadid bên mẹ cựu người mẫu Yolanda và chị gái siêu mẫu Gigi Hadid.

Bella cũng nói rằng ngành công nghiệp thời trang có thể “tạo ra hoặc phá hủy bạn” và cô phải làm việc chăm chỉ để nó không phá hủy mình nhưng vẫn đảm bảo không bỏ bê sức khỏe tinh thần.

Hình ảnh so sánh nhan sắc Bella Hadid năm 2010 (trái) và hiện tại.

Người đẹp hé lộ, nhiều năm trước đã không dám nói với đồng nghiệp về bệnh trầm cảm, lo âu và bệnh Lyme đã bám lấy cô từ những năm đầu tuổi vị thành niên. “Trong 3 năm khi làm việc, tôi thường thức dậy vào mỗi buổi sáng, một mình, trong nước mắt. Tôi không để ai thấy điều đó. Tôi sẽ đi làm, khóc vào bữa trưa trong căn phòng nhỏ của mình, kết thúc một ngày, đến bất kỳ khách sạn nhỏ nào đó, lại khóc, thức dậy vào buổi sáng và làm điều tương tự”. Cuối cùng, vấn đề trở nên tồi tệ đến mức cô ấy đã phải đến một cơ sở điều trị ở Tennessee trong 2 tuần để thư giãn, trò chuyện và trị liệu.

Bella hóa nàng thơ kiều diễm trong set đồ gồm đầm, bra và jeans của Louis Vuitton.

“Một thời gian dài, tôi không biết mình đã khóc vì điều gì. Dân mạng nói rằng: "Bạn có cuộc sống thật tuyệt vời", vậy thì sao tôi có thể ca thán? Tôi luôn cảm thấy rằng tôi không có quyền phàn nàn, điều đó có nghĩa là tôi không có quyền được giúp đỡ”. Bella từng tắt mạng xã hội và dành 1 tháng để nghỉ ngơi.

Bella Hadid đọ sắc cùng chị gái siêu mẫu Gigi Hadid.

Đam mê của Bella Hadid là chụp ảnh và cưỡi ngựa. Một ngày nào đó cô muốn điều hành tạp chí thời trang của riêng mình. Phong cách trẻ trung, hiện đại và ngẫu hứng đậm chất Y2K của Bella Hadid đã khiến cô trở thành một biểu tượng street style những năm gần đây. Cô còn là một trong những IT girl đình đám với giới trẻ gen Z, nổi tiếng không chỉ ở sàn diễn mà còn trên mạng xã hội. “Tôi ăn mặc như một cậu bé. Tôi nhìn ra bên ngoài và thấy hàng trăm người ăn mặc giống hệt mình, chỉ vì những gì đang diễn ra trên Instagram”.

Bella Hadid cùng bạn trai Marc Kalman dự Tuần lễ thời trang Milan.

Người mẫu sinh năm 1996 Bella Hadid có mối tình gần 2 năm với bạn trai Marc Kalman - giám đốc nghệ thuật làm việc tại New York. Cô luôn cố gắng giữ kín mối quan hệ của mình, điều này hoàn toàn khác với chuyện tình công khai nhưng không bền chặt trước đây với nam ca sĩ The Weeknd.

Nguồn: Vogue, Elle

Top
Top