Vị tiến sĩ "giữ đường bay" cho sếu đầu đỏ
Từng chứng kiến đàn sếu cả nghìn con bay về Tràm Chim (Đồng Tháp) rồi lặng lẽ bỏ đi vì sinh cảnh bị phá vỡ, tiến sĩ Trần Triết, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á của Hội Sếu quốc tế, đã có cuộc trò chuyện với Thanh Niên như lời tự sự đầy day dứt và trách nhiệm.
Đời sống
Rơi nước mắt vì Sếu đầu đỏ không về
Sếu đầu đỏ là loài quý hiếm được ghi vào sách đỏ của thế giới. Tại Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh, thường thì Sếu đầu đỏ xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 6 hằng năm. Thế nhưng năm 2020 này, không biết vì sao, gần hết tháng 7 mà sếu đầu đỏ vẫn chưa về. Những người làm công tác bảo tồn sếu đầu đỏ ở đây đang buồn rơi nước mắt vì không biết điều gì đang xảy ra với loài đặc biệt quý hiếm này.