Lọc bài viết theo
Chuyên mục
Chung dòng máu Lạc Hồng: Những 'ân nhân' thầm lặng của làng
Trong những năm gần đây, một phong trào thầm lặng nhưng đầy sức sống đã làm thay đổi tận gốc rễ diện mạo và tinh thần của các bản làng ở vùng cao Đà Nẵng. Đó là phong trào tự nguyện hiến đất vì cộng đồng của các già làng. Họ chính là những 'ân nhân' thầm lặng, góp phần dệt nên tấm thảm đầy màu sắc của tình người nơi núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
Hiến đất mở lối đi lại cho hàng xóm
Anh Trần Thế Thuyết, 34 tuổi, ngụ tại thôn Khe Thờ, xã Đồng Lộc (trước đây thuộc thị trấn Đồng Lộc, H.Can Lộc), tỉnh Hà Tĩnh, chưa từng nghĩ sẽ có con đường rộng rãi, thẳng tắp từ nhà anh ra đấu nối với trục đường chính của thôn. Bằng sự hào phóng và tình làng nghĩa xóm, 6 hộ dân xung quanh đã hiến 900 m² đất để mở đường, giúp anh hết cảnh phải đi đường ruộng.
Chung dòng máu Lạc Hồng: Những 'đại lộ' mở từ lòng dân
Phong trào hiến đất 'mở rộng đường xóm 6 m' khởi nguồn từ Nghị quyết 07 ngày 10.5.2023 của Huyện ủy Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên trước đây. Sau khi sắp xếp bộ máy hành chính từ 1.7, Huyện ủy Đại Từ không còn, nhưng tinh thần nghị quyết vẫn lan tỏa ở nhiều địa phương.