
Hai bố con mắc bệnh xương thủy tinh nuôi giấc mơ vào đại học
Mặc dù hai bố con cùng bị bệnh xương thủy tinh bẩm sinh nhưng ông Nguyễn Văn Chung và con trai Nguyễn Hữu Chính vẫn luôn nỗ lực suốt bao năm qua để nuôi giấc mơ cho Chính vào đại học.

Em bé xương thủy tinh đến trường trên đôi chân mẹ
10 tuổi nhưng Đinh Bảo Nhi, ở xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh chỉ như một em bé lên 3. Bệnh tật, đau đớn và sự khác biệt với bạn bè chưa bao giờ dập tắt trong Nhi khao khát được đi học.

Cô giáo xương thủy tinh
Đã hơn mười năm qua, trong ngôi nhà chị Tâm luôn đầy ắp tiếng cười của trẻ con. Bởi nơi đây có một lớp học rất đặc biệt: không phấn, không bảng, không bục giảng cùng một người phụ nữ nhỏ bé đang say sưa giảng bài. Đó chính là chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm.

Đêm nhạc thiện nguyện trái tim yêu thương
Diễn ra vào lúc 19h30 thứ 4 ngày 6 tháng 12 năm 2017 tại phòng trà Time Lounge, số 1 Điện Biên Phủ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chàng trai xương thủy tinh ra mắt tự truyện
(TNO) Chiều 15.11, chàng trai xương thủy tinh Vũ Ngọc Anh đã ra mắt tự truyện đầu tay mang tên Không thể vỡ tại quận 1, TP.HCM.

Ước mơ vào đại học của thí sinh mắc bệnh xương thủy tinh
(TNO) Ngày 4.7, nhiều thí sinh (TS) và phụ huynh có mặt trước Hội đồng thi ĐH Bách khoa Đà Nẵng xúc động trước nghị lực của một TS chỉ cao 1,25 mét và mắc chứng bệnh xương thủy tinh Võ Thị Thanh Thảo (19 tuổi, trú TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

90% bệnh nhi xương thủy tinh không được điều trị
Mắc bệnh tạo xương bất toàn (còn gọi là bệnh xương giòn, xương thủy tinh) bẩm sinh, nhiều trẻ không được phát hiện bệnh sớm. Nhưng không ít trẻ phát hiện bệnh từ sớm lại không kham nổi chi phí thuốc.