
Xem nhanh: Ngày 88 chiến dịch quân sự Nga, Ukraine quyết không nhượng bộ lãnh thổ trong đàm phán
Nga đã tuyên bố chiến thắng sau trận chiến kéo dài nhiều tháng tại TP.Mariupol, miền nam Ukraine, với việc kiểm soát hoàn toàn nhà máy thép Avostal.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo cuộc sống tại Mariupol đã quay lại bình thường và người dân có thể tự do đi lại trên phố.
Tổ chức Chữ thập đỏ đang đưa đoàn xe từ Zaporizhzhia quay lại Mariupol trong ngày 2.4 để sơ tán dân thường khỏi nơi đây khi các lực lượng Nga dường như đang tập hợp lại cho các cuộc tấn công mới ở đông nam Ukraine.
Sự xuất hiện của một bé gái mới sinh tại thành phố Mykolaiv của Ukraine, một thành phố cảng phía nam mà lực lượng Nga cố gắng kiểm soát trong suốt 10 ngày qua, đã trở thành nguồn hi vọng cho cả mẹ cô bé và các bác sĩ đỡ đẻ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 28.3 nói rằng nhu cầu về toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là “không thể nghi ngờ”, không lâu sau khi nói với các phóng viên Nga rằng ông sẵn sàng “thỏa hiệp” với Nga về khu vực Donbass, miền đông Ukraine.
Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, tiểu đoàn quân sự cực hữu Azov lại được nhắc tên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xuất hiện tại một cuộc mít tinh lớn ở Moscow ngày 18.3 và ca ngợi binh sĩ Nga đang tham chiến tại Ukraine.
Đại diện phía Ukraine, ông Davyd Arakhamia vừa tiết lộ kế hoạch thảo luận của Kyiv trong cuộc đàm phàn lần hai với Nga sắp diễn ra, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine bước sang ngày thứ 8.
Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia mới đây cho hay ông hy vọng cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không dẫn tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân, trong lúc chiến sự bước sang ngày thứ 6.
Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong một bài phát biểu bất ngờ trên truyền hình Nga, thông báo ông đã quyết định mở một chiến dịch quân sự đặc biệt ở vùng Donbass.
Một cựu cai ngụ Đức Quốc xã 100 tuổi vào ngày 7.10 đã ra tòa để đối mặt với cáo buộc góp phần vào việc gây ra cái chết của 3.000 người trong các trại tập trung phát xít thời Thế chiến 2.