'Làng Cam' trên đất Việt: Bình yên nơi biên ải
Gần 50 năm sau cuộc di cư lịch sử, thế hệ con cháu của những người Campuchia lánh nạn chế độ diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary đã hoàn toàn hòa nhập với đất Việt. Họ không chỉ là những công dân tích cực mà còn là cầu nối văn hóa, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị bền chặt, sắt son giữa hai nước VN - Campuchia.
Gương mặt trẻ
Cô bé 9 tuổi biết chơi nhiều loại nhạc cụ dân tộc
Cô bé Y Thiên An (9 tuổi, người dân tộc Bahnar), học sinh lớp 4, Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, TP.Kon Tum, Kon Tum, biết chơi các loại nhạc cụ dân tộc như cồng chiêng, đàn T'rưng, đàn đá, đàn tre; hiện trở thành "cô giáo" dạy đàn T'rưng cho chúng bạn.Xem thêm