Lọc bài viết theo
Chuyên mục
Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Việc này phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa
Ngày 25.1, tại TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đi thăm, chúc tết một số gia đình lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ nhân dịp năm mới 2026, chuẩn bị đón tết cổ truyền Bính Ngọ.
Ký ức ở “địa ngục trần gian” của nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa
Tại căn phòng giam của nhà tù Côn Đảo năm xưa, giọng kể của người phụ nữ mái tóc đã bạc vang lên, khi trầm lắng, lúc hào sảng. Đó là ký ức bi tráng của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, về những năm tháng lao tù ở nơi mệnh danh là "địa ngục trần gian".
Tình hậu phương tiếp sức Hoàng Sa
Nếu không có sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt từ "đại gia đình" Báo Thanh Niên, tôi khó lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin trong sự kiện đẩy đuổi giàn khoan Hải Dương - 981 (HD-981) do Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế biển Việt Nam hồi tháng 5.2014.
Thái Lan chính thức xin lỗi Việt Nam về sai sót bản đồ tại khai mạc: ‘Vấn đề đặc biệt nhạy cảm’
Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam vừa nhận được thư xin lỗi từ BTC Thái Lan về vụ việc liên quan đến bản đồ Việt Nam không hiển thị quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc.
Đài truyền hình lớn Thái Lan đưa tin BTC SEA Games làm bản đồ Việt Nam thiếu quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa
Đài Thairath, một trong những đài truyền hình lớn và uy tín nhất của Thái Lan đã chia sẻ lại tin từ Báo Thanh Niên về những sai sót mà BTC SEA Games 33 đã mắc phải trong lễ khai mạc, diễn ra vào tối 9.12.
Dõi theo những người đi về phía mặt trời Hoàng Sa
Từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 7.2014, đã có 5 phóng viên Thanh Niên chia làm 4 đợt tác nghiệp ở Hoàng Sa trong sự kiện HD-981. 5 người đều là hậu bối, là sinh viên cũ, là đồng nghiệp 'không lạ gì nhau', nhưng mỗi người đi về, tôi đều ôm thật chặt, thật lâu, và cảm nhận, trong tế bào mỗi người đều có 'căn cốt Hoàng Sa'.