4
Khu làng đại học Hưng Long "treo" từ năm 2016 đến nay không triển khai, không thu hồi đất nhưng chính quyền ra lệnh cấm xây dựng khiến người dân bức xúc.
1
Không còn khung cảnh vắng vẻ như trong 'kỳ nghỉ tết lịch sử' vì dịch, giờ đây trên mọi nẻo đường ở làng đại học đều tấp nập người qua, kẻ lại. Sinh viên đi học trở lại, làng đại học vui như chưa từng được vui.
0
Hàng ngàn sinh viên đã quay trở lại Ký túc xá Đại học quốc gia TP.HCM sau khoảng thời gian dài rời ký túc xá vì dịch Covid-19.
0
Những ngày này, phần vì hàng quán đều đóng cửa vì đại dịch Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2), phần vì muốn hạn chế ra đường nên sinh viên tại làng đại học (quận Thủ Đức, TP.HCM) đã góp tiền với nhau để nấu ăn chung, vừa tiết kiệm, vừa an toàn.
0
Nhắc đến Khu đô thị ĐHQG TP.HCM (thường gọi là làng đại học) người ta nghĩ ngay đến một nơi nhộn nhịp, đông đúc sinh viên. Nhưng nơi này đã trở nên vắng vẻ kể từ khi sinh viên có một kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử vì dịch Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.
0
Chiều 24.3.2020, không khí tại cổng sau khu A Ký túc xá ĐHQG TP.HCM – nơi tiếp nhận đồ tiếp tế cho người cách ly đã giảm phần nào sự đông đúc sau khi có thông báo không nhận hàng hóa của người thân gửi vào.
0
Một đơn vị đã trao tặng 500 máy làm mát trị giá hơn 1,7 tỉ đồng cho khu cách ly Ký túc giá Đại học Quốc gia TP.HCM khi nơi này đang căng mình chống dịch Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra.
0
Hàng trăm người đã đến xếp hàng để gửi đồ cho người thân đang cách ly tại khu A Ký túc xá Đại học quốc gia TP.HCM, thuộc khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Nơi đây đang cách ly hàng ngàn người để ngăn chặn virus corona chúng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19.
0
Khi Ký túc xá Đại học quốc gia TP.HCM được trưng dụng thành khu cách ly tập trung chống dịch bệnh Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra, một số sinh viên đã tình nguyện trở thành những người ở lại dọn dẹp.
0
Trong ngày đầu Ký túc xá Đại học quốc gia TP.HCM thành khu cách ly, vào chiều 20.3.2020, đã không còn sinh viên nào ở Ký túc xá khu A nữa. Người thân của người được cách ly chỉ được phép gửi đồ dùng vào trong khung giờ nhất định.
2
Đó là tâm trạng chung của cả ngàn con người khi nhanh chóng dọn đồ rời đi ngay trong ngày 19.3 để ký túc xá (KTX) Đại học Quốc gia TP.HCM thành nơi cách ly, đảm bảo an toàn và tránh lây lan dịch Covdi-19.
0
Nhiều 'ông chủ, bà chủ' trẻ khởi nghiệp tại chợ đêm Làng đại học Thủ Đức (TP.HCM) đang lâm vào cảnh dở khóc, dở cười do ảnh hưởng của mùa dịch Covid-19 nên không bán buôn được gì cả.
0
Nhận được số tiền từ mạnh thường quân giúp đỡ sau khi bị kẻ xấu đốt mái chòi đang ở, hiệp sĩ Minh “cô đơn” đã dùng hầu hết số tiền đó mua xe, mua gạo giúp đỡ những người khó khăn.
0
Khu đô thị đại học quốc gia TP.HCM (làng đại học) vốn là khu vực đông sinh viên sinh sống và học tập nhất ở TP.HCM. Nhưng việc sinh viên được kéo dài thời gian nghỉ học do tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán do virus corona gây ra đã làm cho nhiều hàng quán trong khu vực này trở nên ế ẩm.
0
Từng giúp đỡ nhiều người hoạn nan, ông Nguyễn Văn Minh được mọi người gọi với biệt danh “hiệp sĩ làng đại học” Minh Cô Đơn. Mới đây ông bị một nhóm người xấu hãm hại, đốt chòi, đốt xe.
0
Với 20 năm hình thành và phát triển, Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM là nơi gắn bó với rất nhiều thế hệ sinh viên. Cùng với đó là những câu chuyện buồn vui chỉ có những ai ở ký túc xá mới hiểu.
9
Bạn hãy cùng tôi, rời xa trung tâm một xíu thôi, chỉ chừng hai mươi phút xe chạy là sẽ thấy một nơi thanh lặng đến lạ lùng, xanh mát và mơ mộng đến nao lòng với tên gọi “Khu làng Đại học Quốc gia Thủ Đức”.