Lọc bài viết theo
Chuyên mục
Kho tên lửa Mỹ hao hụt ra sao trong cuộc chiến chống Iran?
Đài CNN mới đây dẫn lời một số nguồn tin cho hay quân đội Mỹ đã cạn kiệt đáng kể kho tên lửa chủ chốt trong cuộc chiến với Iran và tạo ra “nguy cơ ngắn hạn” về việc cạn đạn dược nếu một cuộc xung đột lớn xảy ra trong vài năm tới.
Cao điểm nắng nóng tại TP.HCM: Khi hóa đơn tiền điện cũng ‘bốc hỏa’
Những ngày đầu tháng 4.2026, TP.HCM bước vào cao điểm nắng nóng. Có những ngày nhiệt độ ghi nhận lên đến 35 độ, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, kéo theo hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình cũng “nóng” lên theo thời tiết.
Trong những phòng trọ chật hẹp mùa nắng: 'Chỉ thở thôi cũng thấy nóng'
Những ngày nắng nóng gay gắt ở TP.HCM, nhiều khu trọ bình dân chật chội, với diện tích chỉ 10 – 15m², mái tôn thấp, tường kín, gác lửng sát trần, không gian sống của những công nhân, sinh viên dường như đang bị nén lại trong cái nóng hầm hập.Xem nhanh 20h ngày 13.3: Nhìn lại 2 tuần xung đột Trung Đông | TP.HCM nắng gắt đến bao giờ?
‘Xem nhanh 20h’ ngày 12.3 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Nhìn lại 2 tuần Mỹ - Israel đánh Iran: Chiến dịch 'thịnh nộ' và chấn động lan rộng; Nắng gắt, người lao động vất vả chống nóng, chuyên gia thời tiết cảnh báo điều nguy hiểm;...Thực hư lệnh 'giết sạch' của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đối với thuyền nghi buôn ma túy
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã chỉ trích Washington Post sau khi tờ báo này đưa tin ông ra lệnh cho các đơn vị quân sự “giết tất cả mọi người” trên một chiếc thuyền bị tình nghi buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribbean vào đầu tháng 9.
AFC chính thức phạt Malaysia nhưng… chưa ‘sờ gáy’ trận dùng người trái phép để thắng đội tuyển Việt Nam
Rạng sáng 21.11 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì vi phạm quy định tại vòng loại Asian Cup 2027.
Nóng: Chính phủ Malaysia tạm ngừng cấp kinh phí cho đội tuyển, vẫn không dám 'xóa sổ' FAM vì…
Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) cho biết sẽ không có thêm bất kỳ khoản tiền nào được chuyển cho đội tuyển quốc gia nước này cho đến khi niềm tin vào Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) được khôi phục.