Ngôi nhà hạnh phúc dành cho trẻ tự kỷ
Suốt hơn 14 năm đồng hành cùng con trai mắc chứng tự kỷ, chị Lương Thị Vân Anh (42 tuổi, P.Hải Tân, TP.Hải Dương) đã trải qua vô vàn nước mắt và nỗi đau. Nhưng bằng tình yêu thương, sự kiên trì và thấu hiểu, chị đã biến nỗi lo thành hành động, tạo nên "Ngôi nhà Happy S.A.D" - một nơi để những đứa trẻ đặc biệt được rèn luyện kỹ năng, làm việc và cảm nhận niềm hạnh phúc giản dị trong cuộc sống.
Văn hóa
'Dậy thì ơi chào mi' - Món quà cho tuổi ô mai
Tuổi dậy thì như “quả bom nổ chậm” mà cả ba mẹ lẫn con cái đều không thể tránh khỏi. Thay vì ngán ngẩm, mệt mỏi, sách Dậy thì ơi chào mi chuẩn bị cho gia đình một tâm thế thong dong, cởi mở và thấu hiểu sâu sắc để cùng con vượt qua cột mốc trưởng thành quan trọng trong đời.
Giới trẻ