
Vật giá leo thang vì giá xăng tăng, sinh viên sống chật vật mỗi ngày
Giá xăng tăng, thực phẩm tăng đã khiến cho đời sống sinh viên những ngày qua trở nên khó khăn hơn. Nhiều sinh viên không còn lựa chọn nào khác ngoài thắt chặt chi tiêu.
Nhiều người chạy xe máy cà tàng kéo theo xe 3 bánh chở hàng đã bị CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM lập biên bản. Ai vi phạm cũng cùng lời giải thích: 'Biết nguy hiểm, nhưng cuộc sống mà'.
Ngày 24.11, cha con ông Nguyễn Văn Nghĩa (57 tuổi) và anh Nguyễn Văn Thọ (28 tuổi, quê H.Châu Thành, Trà Vinh) đã đến Báo Thanh Niên nhận số tiền 50.150.000 đồng bạn đọc hỗ trợ.
Các chợ mở cửa lại chủ yếu tập trung kinh doanh các ngành hàng lương thực, thực phẩm.
Theo kế hoạch, từ hôm nay 10.11 đến ngày 15.11, sẽ có thêm 8 chợ truyền thống được hoạt động trở lại trên địa bàn TP.HCM.
Ngày 4.11, số liệu từ Sở Công thương TP.HCM cho biết, lượng hàng về 3 chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền, Thủ Đức lên đến 2.268 tấn, giảm 11% so với ngày 3.11 (2.560 tấn).
Số lượng chợ truyền thống được mở cửa đang tăng dần tại các quận, huyện.
Tính đến ngày 21.10, trong số 234 chợ truyền thống tại TP.HCM, đã có 96 chợ được mở cửa hoạt động trở lại. Dự tính trong vài ngày tới, thêm khoảng 20 chợ nữa sẽ được hoạt động.
Chủ tịch UBND phường, xã nơi có chợ đầu mối trú đóng chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để tái diễn tình trạng phát sinh các điểm kinh doanh tự phát xung quanh.
Hai chị em dâu buôn bán ở chợ đầu mối Thủ Đức (TP.HCM) khi về Đắk Lắk được phát hiện dương tính Covid-19 và lây nhiễm cho 3 con nhỏ, trong đó có cháu bé 1 tuổi.
Với nhiều người, sáng 7.7 tại chợ đầu mối Thủ Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM) là buổi sáng 'lịch sử'. Họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh chợ hắt hiu như thế.
Chúng tôi từng đến chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM) rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ ngợp như thời điểm đêm trước khi chợ này tạm đóng cửa vào 8 giờ sáng 7.7 theo chỉ đạo của UBND TP.Thủ Đức.