
Trần Tiến, nhạc và đời: Nhớ Trường Sơn, tôi vào rừng mắc võng nằm khóc
Năm 1967, khi đã là ca sĩ Đoàn ca múa Hà Nội, tôi tham gia đoàn nghệ sĩ xung kích vào biểu diễn phục vụ tại tuyến lửa. Tất cả bạn học lớp 10 phổ thông của chúng tôi gặp nhau ở Quảng Bình. Ngày mai, mọi người sẽ đi sâu vào tuyến trong (Vĩnh Linh) - nơi khó có người trở về vì bom đạn rải đầy.Thể thao & Cộng đồng
Nghĩa tình từ giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' lần V - 2026
Hôm qua 22.8, giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' (lần 5 - 2026) - cúp Bà Bầu Club đã khởi tranh tại TP.HCM. Không chỉ là sân chơi thể thao, giải đấu còn là nhịp cầu nhân ái kết nối những tấm lòng và nâng bước nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.Văn hóa






















