
Giám định ADN để xác định danh tính nạn nhân ở Rào Trăng 3
Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lấy mẫu ADN người thân của 17 nạn nhân để xác định danh tính chính xác các nạn nhân của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.
Khi khai quật mộ, để xét nghiệm ADN, thân nhân nhiều gia đình liệt sĩ ở Bắc Kạn bàng hoàng khi không thấy hài cốt, mà chỉ là các túi ni lông đựng đất đá.
Sau khi đưa 2 chị em ruột "tố" 2 người hàng xóm xâm hại tình dục suốt nhiều năm đi giám định ADN, cơ quan chức năng đã xác định được “tác giả” của thai nhi 22 tuần trong bụng nạn nhân.
“Trên mạng người ta chửi gia đình tôi nhiều lắm, nhất là chửi thằng Nhơn", người tự nhận bà nội cháu bé bị bỏ rơi ở Cà Mau kể và nói trong vòng 7 ngày sẽ nộp đơn xin được giám định ADN lần thứ 2.
Người đàn ông Kazakhstan bị mất tích. Ít lâu sau, một thi thể được phát hiện đang phân hủy nặng. Kết quả giám định ADN cho thấy thi thể đó chính là ông. Hai tháng sau đám tang, ông trở về trong sự kinh hãi của người thân.
Cháu bé sinh non đang điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư đã hơn 5 ngày qua vắng bố mẹ, đang được các y bác sĩ tại đây chăm sóc, điều trị tích cực.
Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt tạm giam 4 tháng để điều tra gã đàn ông dụ cho tiền bé gái bệnh tâm thần rồi giao cấu dẫn đến có thai.
Sau hơn 20 giờ đồng hồ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã phát hiện và đưa được cả 2 thi thể công nhân bị chết trong vụ cháy nhà máy sản xuất bánh kẹo tại Thanh Hóa.
Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết vụ án mạng xảy ra do mâu thuẫn tình cảm. Cơ quan điều tra chưa bắt giữ thêm nghi phạm nào ngoài Diễm.
Một gia đình sau khi nhận dạng phần đầu người cho biết nạn nhân tên L.S.D (ngụ P.Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên), bỏ nhà đi trốn nợ nhiều ngày nay. Công an Bình Dương đã tiến hành giám định ADN, xác định nhân thân.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, kết luận giám định ADN xác định thi thể phát hiện tại bãi rác chính là bé gái hơn 20 ngày tuổi nghi bị bà nội gây tử vong rồi dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra.
Gia đình anh Lê Hữu Thuận sau khi nhận dạng thi thể bé gái phát hiện ở bãi rác, đã xác nhận đó là bé gái hơn 20 ngày tuổi, con gái anh Thuận, bị cướp ngay trên tay bà nội vào tối 25.11.